Đà Lạt Trăng Mờ

Jolie

Member
Hàn Mặc Tử

Đà Lạt Trăng Mờ



Đây phút thiêng liêng đã khởi đầu:
Trời mơ trong cảnh thực huyền mơ !
Trăng sao đắm đuối trong suơng nhạt
Như đón từ xa một lý thơ .
Ai hãy làm thinh chờ nói nhiều
Để nghe duới đáy nuớc hồ reo
Để nghe tơ liều rung trong gió
Và để xem trời giải nghĩa yêu ...
Hàng thông lấp loáng đứng trong tim
Cành lá in như đã lặng chìm
Hư thực làm sao phân biệt đuợc !
Sông Ngân Hà nổi giữa màn đêm .
Cả đời say nhuộm một màu trăng
Và cả lòng tôi chẳng nói rằng
Không một tiếng gì nghe động chạm
Dẫu là tiếng vỡ của sao băng ...​
 
Back
Top