G
Guest
Guest
Các bác sĩ ở Peru đã phẫu thuật nhặt bỏ gần 0,7 kg kim loại trong dạ dày một anh chàng 26 tuổi, bao gồm đinh, tiền xu, đồng gỉ, mảnh vụn sắt…
Requelme Abanto nằm trên giường bệnh tại thành phố Cajamarca chia sẻ: "Họ gọi tôi là kho chứa đồ gia dụng".
Một cuộc phẫu thuật. Ảnh minh họa. Bác sĩ Carlos Delgado, tiết lộ trên AP hôm 11/11, ông chưa bao giờ nhìn thấy thứ gì như bụng bệnh nhân Abanto trong cuộc phẫu thuật tuần trước. Ông kể: "Chúng tôi nghĩ đó có thể Abanto bị bệnh viêm ruột thừa khi anh ta đến ôm bụng đau dữ dội. Nhưng sau đó chúng tôi rất sửng sốt khi phát hiện ra một cái hố trong dạ dày anh ta với hàng trăm chiếc đinh".
Sau khi hồi phục, Abanto sẽ được kiểm tra sức khỏe thần kinh. Công nhân xây dựng 26 tuổi này đã ăn kim loại trong nhiều tháng nay và khẳng định rằng, bây giờ anh có thể trình diễn khả năng đó tại nơi công cộng như một môn thể thao. "Tôi đã nuốt 17 cái đinh hồi tháng 2 và không chết. Những cái đinh gần 13 cm, tất cả trong cùng một ngày", Abanto tâm sự trên kênh truyền hình của Peru.
Requelme Abanto nằm trên giường bệnh tại thành phố Cajamarca chia sẻ: "Họ gọi tôi là kho chứa đồ gia dụng".

Sau khi hồi phục, Abanto sẽ được kiểm tra sức khỏe thần kinh. Công nhân xây dựng 26 tuổi này đã ăn kim loại trong nhiều tháng nay và khẳng định rằng, bây giờ anh có thể trình diễn khả năng đó tại nơi công cộng như một môn thể thao. "Tôi đã nuốt 17 cái đinh hồi tháng 2 và không chết. Những cái đinh gần 13 cm, tất cả trong cùng một ngày", Abanto tâm sự trên kênh truyền hình của Peru.
Hoài Vũ
(Theo Ngoisao)
(Theo Ngoisao)