Jacqueline
Newcaster
(ThuVienBao.com) - ( 2:22 PM | 18/04/2012 ) Một bé gái 2 tuổi đã ở bên cạnh xác mẹ ít nhất 3 ngày trước khi được phát hiện trong một ngôi nhà ở Wagga (Úc), nằm cách Sydney khoảng 400km, hồi cuối tuần qua.
Eamonn Purcell – nhân viên cứu thương tại Riverina, người chứng kiến hiện trường vụ việc thương tâm này cho biết đứa trẻ đang trong tình trạng rất nghiêm trọng, cơ thể bị khử nước sau khi vật lộn một mình bên xác mẹ trong khoảng thời gian có thể lên tới 5 ngày. Tuy nhiên, hàng xóm cho biết trên tờ The Daily Advertiser rằng họ có thấy người phụ nữ trong ngôi nhà này ba ngày trước khi vụ việc xảy ra.
“Em bé hiện đang khá yếu, bị khử nước và cơ thể phờ phạc”, ông Purcell cho biết.
Tuy nhiên, đường huyết của cô vẫn ổn định và các nhân viên y tế kể lại rằng nhiều khả năng bé đã ăn những quả trứng sôcôla từ lễ Phục sinh còn lại để duy trì sự sống.
Sự việc được phát hiện hôm 13/4 khi những người hàng xóm ở khu Tarakan sang nhà bấm chuông và phát hiện ra xác của bà mẹ 33 tuổi.
Lập tức lực lượng y tế và cảnh sát được gọi tới hiện trường và cô bé được đưa tới bệnh viện Wagga. Hiện người thân và bạn bè đang ở bên cô bé trong bệnh viện khi tình trạng của bé đã cải thiện hơn.
Theo NLĐ
Eamonn Purcell – nhân viên cứu thương tại Riverina, người chứng kiến hiện trường vụ việc thương tâm này cho biết đứa trẻ đang trong tình trạng rất nghiêm trọng, cơ thể bị khử nước sau khi vật lộn một mình bên xác mẹ trong khoảng thời gian có thể lên tới 5 ngày. Tuy nhiên, hàng xóm cho biết trên tờ The Daily Advertiser rằng họ có thấy người phụ nữ trong ngôi nhà này ba ngày trước khi vụ việc xảy ra.
“Em bé hiện đang khá yếu, bị khử nước và cơ thể phờ phạc”, ông Purcell cho biết.
Tuy nhiên, đường huyết của cô vẫn ổn định và các nhân viên y tế kể lại rằng nhiều khả năng bé đã ăn những quả trứng sôcôla từ lễ Phục sinh còn lại để duy trì sự sống.
Sự việc được phát hiện hôm 13/4 khi những người hàng xóm ở khu Tarakan sang nhà bấm chuông và phát hiện ra xác của bà mẹ 33 tuổi.
Lập tức lực lượng y tế và cảnh sát được gọi tới hiện trường và cô bé được đưa tới bệnh viện Wagga. Hiện người thân và bạn bè đang ở bên cô bé trong bệnh viện khi tình trạng của bé đã cải thiện hơn.
Theo NLĐ