Ba ông Việt đá gà mừng Tết, bị cảnh sát bắt

Jolie

Member
NEW ORLEANS, Louisiana - Cảnh sát đã cắt ngang lên một trận đá gà đang diễn ra vào ngày đầu năm mới vừa qua, và bắt giữ ba người đàn ông, theo Cở Cảnh Sát Plaquemines Parish cho biết. Khoảng 40 khán giả đã giải tán khi cảnh sát xuất hiện vào lúc khoảng 1 giờ trưa, trong khu phố 140 trên đường Perry Lane ở Buras.

warning.gif
attachment.php

Bùi Sơn, Lâm Phương, và Nguyễn Khoa. (Hình: Cảnh sát Plaquemines Parish)

Trong cụm rừng nhỏ, cảnh sát tìm thấy một cái hố tạm thời được sử dụng làm sới chọi gà, 15 bộ cựa gà đá, ba con gà trống còn sống trong lồng, “một con gà trống đã gục vì vết thương quá nặng,” hai cẳng còn đeo cựa chọi, và một con gà “hầu như không còn thở nữa.” Phát ngôn viên Eric Becnel của Sở Cảnh Sát Plaquemines cho biết như vậy trong một văn bản.
Cảnh sát đã bắt giữ ba người: Bùi Sơn, 29 tuổi, cư ngụ tại Marrero, là người đã gắn mấy chiếc cựa vào một con gà trống, để chọi trận kế tiếp; Nguyễn Khoa, 39 tuổi, cũng ở Marrero, chủ của một con gà trống; và Lâm Phương, 29 tuổi, ở Harvey, người đã mang mấy con gà trống tới chọi. Nhà nhà chức trách cho biết những chi tiết này.
Khoa và Phương đã buộc tội sở hữu một con gà với ý định sử dụng nó trong một trận đá gà. Sơn bị buộc tội sỡ hữu những vật dụng, chẳng hạn như những chiếc cựa thường được dùng khi chọi gà.
Ba người đàn ông này đã được thả ra, sau khi mỗi người đóng tiền thế chân $1,500 Mỹ kim để được tại ngoại hầu tra.

VD

Xin qúy bạn ủng hộ các nhà tài trợ của chúng tôi . Thành thật cám ơn







 
Back
Top