Con đường vào xã Thới Mỹ, huyện Củ Chi, TP HCM mùa cuối năm gió mát rượi mặt. Chỉ có câu chuyện về cô bé 13 tuổi, bị cha lừa sang Campuchia để gán món nợ 100 triệu là khiến lòng tôi xơ xác. Câu hỏi, vì sao họ có thể đối xử với con gái ruột của mình như vậy cứ váng vất trong đầu. Hỏi thôi, chứ làm gì có lời đáp…
Nhà bà Sáu Phụng nghèo xơ xác. Căn nhà tường gạch đỏ, không có tiền để trám xi măng, trống hoác từ trước ra sau. Vừa gặp tôi, nhắc chuyện bé Kiều bà đã khóc. Nước mắt tuổi già ngày cuối năm, dễ khiến mình hoang hoải. Gió ngoài sân thổi vào mình những điều phiền muộn.
Bà Sáu Phụng tên khai sinh là Trà Thị Đào, 62 tuổi. Bà có khuôn mặt phúc hậu, mà sao người có khuôn mặt phúc hậu lại hay chịu những bi kịch của phận người.
Bà Sáu có 3 người con trai, Nguyễn Văn Lâm là con trai út của bà. Lâm chính là người lừa cô con gái 13 tuổi của mình tên Nguyễn Thị Thúy Kiều đang là học sinh lớp 8, sang Campuchia để gán số nợ 100 triệu đồng.
Bà kể, hồi học hết lớp 4 thì Lâm nghỉ học. Lâm ở nhà phụ bà những việc lặt vặt. Lớn lên xíu, Lâm nghiện cờ bạc lẫn số đề rất nặng. Năm Lâm 18 tuổi, bà phải nuốt nước mắt viết đơn xin chính quyền địa phương cho Lâm đi trường giáo dưỡng, vì bà không còn khả năng để dạy dỗ con. Lần ấy, Lâm phải đi trường 18 tháng.
Chi tiết: http://6news.vn/phap-luat/tin-trong-nuoc/2345-co-be-13-tuoi-bi-cha-lua-sang-campuchia-gan-no
6news.vn/phap-luat/tin-trong-nuoc/2345-co-be-13-tuoi-bi-cha-lua-sang-campuchia-gan-no]

Bé Kiều năm học lớp 5.
Nước mắt của nộiNhà bà Sáu Phụng nghèo xơ xác. Căn nhà tường gạch đỏ, không có tiền để trám xi măng, trống hoác từ trước ra sau. Vừa gặp tôi, nhắc chuyện bé Kiều bà đã khóc. Nước mắt tuổi già ngày cuối năm, dễ khiến mình hoang hoải. Gió ngoài sân thổi vào mình những điều phiền muộn.
Bà Sáu Phụng tên khai sinh là Trà Thị Đào, 62 tuổi. Bà có khuôn mặt phúc hậu, mà sao người có khuôn mặt phúc hậu lại hay chịu những bi kịch của phận người.
Bà Sáu có 3 người con trai, Nguyễn Văn Lâm là con trai út của bà. Lâm chính là người lừa cô con gái 13 tuổi của mình tên Nguyễn Thị Thúy Kiều đang là học sinh lớp 8, sang Campuchia để gán số nợ 100 triệu đồng.
Bà kể, hồi học hết lớp 4 thì Lâm nghỉ học. Lâm ở nhà phụ bà những việc lặt vặt. Lớn lên xíu, Lâm nghiện cờ bạc lẫn số đề rất nặng. Năm Lâm 18 tuổi, bà phải nuốt nước mắt viết đơn xin chính quyền địa phương cho Lâm đi trường giáo dưỡng, vì bà không còn khả năng để dạy dỗ con. Lần ấy, Lâm phải đi trường 18 tháng.
Chi tiết: http://6news.vn/phap-luat/tin-trong-nuoc/2345-co-be-13-tuoi-bi-cha-lua-sang-campuchia-gan-no
6news.vn/phap-luat/tin-trong-nuoc/2345-co-be-13-tuoi-bi-cha-lua-sang-campuchia-gan-no]