Cặp sinh đôi từ người cha đã mất

G

Guest

Guest
Cặp song sinh Ruby và Chaise Bowen vừa chào đời là kết quả của ca thụ thai trong ống nghiệm, sử dụng tinh trùng của người bố đã qua đời cách đó 2 năm.


Người vợ góa trẻ Kelly đã lên chức mẹ một lần nữa nhờ phương pháp thụ tinh trong ống nghiệm với tinh trùng đông lạnh của chồng cô. Hai năm trước, anh Bowen, chồng của Kelly qua đời vì ung thư. Anh quyết định giữ lại tinh trùng đông lạnh trước khi thực hiện các biện pháp trị liệu của bệnh ung thư.
Vợ chồng Bowen đều mong muốn có những đứa trẻ, nhưng các bác sĩ cảnh báo việc điều trị hóa học có thể dẫn tới vô sinh. Không may, bệnh ung thư đã khiến Bowen qua đời hai ngày sau khi kết hôn.
Kelly quyết định thực hiện ca thụ tinh nhân tạo với tinh trùng đông lạnh của người chồng đã mất. Trước đó, họ đã có một bé trai bằng phương pháp thụ tinh trong ống nghiệm.

songsin.jpg
Bà mẹ Kelly và cặp song sinh.​
Chị Kelly chia sẻ: “Tôi cảm thấy thật hạnh phúc. Đây là món quà tuyệt vời mà anh ấy đã để lại cho tôi mặc dù anh ấy không còn được nhìn thấy chúng. Hiện hai đứa trẻ rất khỏe mạnh”.
Kelly biết mình mang bầu vào tháng năm năm ngoái, chỉ vài tuần sau ngày giỗ của chồng mình. Các bác sĩ cho biết, chị sẽ sinh đôi. Kelly tin rằng việc mình có hai đứa trẻ sinh đôi giống như một phép màu.
Hai bé sinh đôi chào đời cách đây 9 ngày tại bệnh viện Công chúa sứ Wales. Bé Ruby Grace nặng 2,6kg và Chaise Gavin nặng 3,6kg.
Trước Kelly, Diane Blood trở thành phụ nữ đầu tiên tại Anh và trên thế giới yêu cầu sử dụng tinh trùng của người đã mất để thụ thai.

DK
(theo dantri)​
 
Back
Top