tuyet_loan08
Junior Member
Cho dẫu đang thời kỳ kinh tế suy giảm, thị trường vẫn rộn ràng tiếp thị với những món quà dành cho Ngày Valentine… Từ những sản phẩm cao cấp như nữ trang vàng, bạc đến những hộp chocolat ngọt ngào, những bộ trang phục dành cho đôi lứa, hoặc chí ít là những đóa hồng tươi thắm.
Thêm vào đó là những dạ tiệc tình yêu, những chương trình văn nghệ ca tụng tình yêu muôn thuở… Tất cả đều có chung một ý nghĩa: từ trái tim đến trái tim, tình cảm dạt dào của những người yêu nhau, gửi gắm cho nhau trong một ngày thật đặc biệt.
Trong một ngày như thế, bạn thử lắng nghe bài hát đã từng được ưa chuộng một thời, Le temps de l’amour với giọng ca của Francois Hardy. Tôi không biết chính xác bài hát đã được dịch sang tiếng Việt như thế nào. Chỉ biết trong trí nhớ của mình, lời ca nghe thật gần gũi: “Ngày tình yêu đến đây rồi…”. Nó nhắc nhở những đôi tình nhân hãy nhớ đến nhau, thực hiện một hành động, một cử chỉ thật đẹp, thật ấn tượng cho nhau.
Tương tự, bài hát Hãy yêu nhau đi của cố nhạc sĩ Lê Hựu Hà, có những ca từ đã làm rung động lòng người: “Hãy trao cho nhau muôn vàn yêu dấu. Hãy trao cho nhau hạnh phúc lẫn thương đau…”. Đối với nhiều người, lời ca như thế nghe có vẻ buồn thảm quá, nhưng theo tôi, đó thực sự là tuyên ngôn tình yêu. Hai con người khi đã có chung một nhịp đập của trái tim, họ tìm đến nhau, chia sẻ những niềm vui cũng như nỗi buồn. Bởi vì cuộc sống không phải chỉ toàn màu hồng, có lúc thái lai mà cũng nhiều khi bĩ cực. Thương nhau mấy núi cũng trèo… phải biết đồng cam cộng khổ, sướng khổ có nhau.
Còn nhớ, vào những năm 70 của thế kỷ trước, giới thanh niên thuộc nằm lòng những lời thoại trong bộ phim Love story: “Yêu là cùng nhìn về một hướng”. Họ say mê, muốn làm theo những nhân vật trong phim. Từ câu chuyện tình có kết cục lấy nhiều nước mắt của khán giả, họ rút ra được bài học quý giá: Phải tạo được sự đồng cảm chan hòa trong tình yêu để không phải ân hận, tiếc nuối điều gì: “Yêu là không nên nói rất tiếc!”.
Trở lại với thực tế hiện nay, đang là thời điểm xôn xao Valentine- Ngày tình yêu. Xin chúc những người yêu nhau thật nhiều hạnh phúc trong ngày này. Xin hãy trao cho nhau những tình cảm chân thành nhất từ trái tim. Và, hãy vững tin phía trước vẫn là cuộc đời màu hồng đầy thi vị và tươi sáng!
(Theo XinhXinh)
Thêm vào đó là những dạ tiệc tình yêu, những chương trình văn nghệ ca tụng tình yêu muôn thuở… Tất cả đều có chung một ý nghĩa: từ trái tim đến trái tim, tình cảm dạt dào của những người yêu nhau, gửi gắm cho nhau trong một ngày thật đặc biệt.
Trong một ngày như thế, bạn thử lắng nghe bài hát đã từng được ưa chuộng một thời, Le temps de l’amour với giọng ca của Francois Hardy. Tôi không biết chính xác bài hát đã được dịch sang tiếng Việt như thế nào. Chỉ biết trong trí nhớ của mình, lời ca nghe thật gần gũi: “Ngày tình yêu đến đây rồi…”. Nó nhắc nhở những đôi tình nhân hãy nhớ đến nhau, thực hiện một hành động, một cử chỉ thật đẹp, thật ấn tượng cho nhau.

Trao tình yêu thương cho người thương yêu.
Tương tự, bài hát Hãy yêu nhau đi của cố nhạc sĩ Lê Hựu Hà, có những ca từ đã làm rung động lòng người: “Hãy trao cho nhau muôn vàn yêu dấu. Hãy trao cho nhau hạnh phúc lẫn thương đau…”. Đối với nhiều người, lời ca như thế nghe có vẻ buồn thảm quá, nhưng theo tôi, đó thực sự là tuyên ngôn tình yêu. Hai con người khi đã có chung một nhịp đập của trái tim, họ tìm đến nhau, chia sẻ những niềm vui cũng như nỗi buồn. Bởi vì cuộc sống không phải chỉ toàn màu hồng, có lúc thái lai mà cũng nhiều khi bĩ cực. Thương nhau mấy núi cũng trèo… phải biết đồng cam cộng khổ, sướng khổ có nhau.
Còn nhớ, vào những năm 70 của thế kỷ trước, giới thanh niên thuộc nằm lòng những lời thoại trong bộ phim Love story: “Yêu là cùng nhìn về một hướng”. Họ say mê, muốn làm theo những nhân vật trong phim. Từ câu chuyện tình có kết cục lấy nhiều nước mắt của khán giả, họ rút ra được bài học quý giá: Phải tạo được sự đồng cảm chan hòa trong tình yêu để không phải ân hận, tiếc nuối điều gì: “Yêu là không nên nói rất tiếc!”.
Trở lại với thực tế hiện nay, đang là thời điểm xôn xao Valentine- Ngày tình yêu. Xin chúc những người yêu nhau thật nhiều hạnh phúc trong ngày này. Xin hãy trao cho nhau những tình cảm chân thành nhất từ trái tim. Và, hãy vững tin phía trước vẫn là cuộc đời màu hồng đầy thi vị và tươi sáng!
(Theo XinhXinh)