(ThuVienBao.com) - Là một trong những ngôi sao điện ảnh nổi tiếng của Việt Nam trong thập niên 90, với gần 30 năm trong nghề với gần 300 vai diễn, Hoàng Phúc đã để lại nhiều ấn tượng sâu sắc trong lòng khán giả cả trên màn ảnh rộng và màn ảnh nhỏ, như vai Hai Quang (phim Bụi hồng, giải Bông sen Bạc tại Liên hoan phim Việt Nam lần thứ 11), Lê Duy Điếm (phim Nguyễn Ái Quốc ở Hồng Kông, giải đặc biệt tại Cánh Diều Vàng 2004)… Sự nghiệp đang trên đà phát triển, thì anh bỗng lui về “ẩn dật” để cưới vợ và chăm sóc mẹ già đau yếu. 18 năm sau, mang trong lòng hai nỗi buồn lớn về cuộc hôn nhân dang dở và sự ra đi vĩnh viễn của mẹ già, Hoàng Phúc trở lại với điện ảnh, “người tình” đã “ám ảnh” anh suốt thời gian dài, và bây giờ là liều thuốc mầu nhiệm nhất xoa dịu những phiền muộn trong anh.Tuy vắng bóng khá lâu trên ảnh đàn, nhưng anh vẫn chứng tỏ còn đầy đủ phong độ của một diễn viên một thời là “ngôi sao”, thậm chí còn chững chạc và giàu kinh nghiệm hơn, trong hàng loạt phim: Mộng phù du, Nhiệm vụ đặc biệt, Những ông bố độc thân, Bẫy rồng, Lời thề danh dự, và hiện tại là bộ phim hành động Lệnh Xóa Sổ.
Nếu bác sĩ Quang Trung trong Lời thề danh dự là một người đàn ông hoàn hảo, Hắc Long trong Bẫy rồng ác toàn diện, thì Hải trong Lệnh xóa sổ là một nhân vật rất khó hiểu và bí mật về thân phận. Hoàng Phúc cười “khoe” ngón tay vừa mọc móng mới, những vết sẹo lờ mờ trên bàn tay: Đây là thành tích mới của tôi đấy!Nghĩa là anh đã trải qua một trận “thư hùng”?
Không phải một mà là nhiều trận trong phim điện ảnh Lệnh xóa sổ (Hoàng Trần Films sản xuất).
Sao anh cứ úp úp mở mở thế?
Nhân vật của tôi có hành tung hết sức bí ẩn. Đầu phim, tôi là một tay chơi, đua xe có hạng, thoắt ẩn thoắt hiện trong hầu hết những cảnh có nhân vật chính là Hoàng xuất hiện.
Trong phim này, anh cũng đánh đấm như Hắc Long trong Bẫy rồng. Vậy có gì đặc biệt?Mỗi vai diễn một hoàn cảnh, số phận khác nhau. Hắc Long là một nhân vật cực kỳ phản diện, còn Hải trong Lệnh xóa sổ là một nhân vật hai mặt, tạo cho người xem cảm giác hoang mang ban đầu, không biết anh này hiền hay dữ. Thêm nữa, với vai Hải, tôi phải làm quen với nhiều môn võ khác nhau như Vovinam, Taekwondo, kick boxing…, không chỉ đánh bằng tay không mà còn dùng cả binh khí như kiếm Nhật….
Kiếm thật hay giả?
Không phải là kiếm Nhật 100%, nhưng nhà sản xuất dã cho đúc kiếm thật, chứ không phải dùng kiếm “dỏm” làm đạo cụ. Vì vậy, độ nguy hiểm cũng cao, bằng chứng là những vết sẹo trên tay tôi đây!
Đây có phải là khó khăn mà anh đã gặp khi sử dụng kiếm trong phim không?
Rất nhiều khó khăn là đằng khác. Chúng tôi có hơn 2 tháng để luyện võ và kiếm. Nhà sản xuất rất chịu khó đầu tư khi bố trí hẳn một võ sư thứ thiệt về kiếm dạy cho chúng tôi. Như trên tôi đã nói, kiếm này có độ nặng cũng tương đương với kiếm thật, cầm bằng cả hai tay mà vẫn còn thấy nặng. Vì vậy, rất khó xoay trở khi chém, hay đấu với 7-8 người cùng lúc.
Ngay cả cảnh đua xe, chúng tôi cũng phải tập cho kỹ, mặc dù có anh em cascadeur hỗ trợ cho những cảnh quay khó, nhưng bản thân diễn viên phải biết nhập vai. Phần nhiều những cảnh đánh đấm đều được quay ban đêm cho thuận tiện, nên tôi đã phải kềm chế sự mệt mỏi của mình, vì ai cũng biết thức đêm sẽ tiêu hao năng lượng nhiều hơn ban ngày.
Có thể nói những cảnh hành động được quay rất kỹ, nhất là bối cảnh đông người, có nhiều thế đánh, chỉ cần một người quên “bài”, thì sẽ phải làm lại từ đầu, nên trước mỗi phân đoạn, chúng tôi đều tập dượt nhiều lần để chỉ quay một lần là đạt. Có thể nói Hải là một vai dài hơi, không chỉ biết hành động mà còn có những đoạn diễn nội tâm mà tôi rất thích.
Nếu phim có nhiều lời chê hơn khen thì anh nghĩ sao?Khen hay chê gì thì cũng chứng tỏ rằng phim gây được sự chú ý, sự quan tâm của công luận. Còn với góc độ là diễn viên, tôi tự hào đã nỗ lực hết mình, đã từ chối khá nhiều lời mời của các phim khác để có thể toàn tâm toàn ý cho vai diễn của mình, lòng yêu nghề của tôi vẫn còn nóng bỏng.. Phim có thể hay hoặc không hay, tùy cảm nhận của người xem, nhưng xin mọi người hãy ghi nhận tất cả sự cố gắng của đoàn phim, vất vả về thời gian, kinh phí cũng như nhân lực, chỉ nhằm mục đích làm được một bộ phim tôn vinh tinh thần thượng võ của dân tộc Việt.
*
Theo TGĐA
2sao.net
Nếu bác sĩ Quang Trung trong Lời thề danh dự là một người đàn ông hoàn hảo, Hắc Long trong Bẫy rồng ác toàn diện, thì Hải trong Lệnh xóa sổ là một nhân vật rất khó hiểu và bí mật về thân phận. Hoàng Phúc cười “khoe” ngón tay vừa mọc móng mới, những vết sẹo lờ mờ trên bàn tay: Đây là thành tích mới của tôi đấy!Nghĩa là anh đã trải qua một trận “thư hùng”?
Không phải một mà là nhiều trận trong phim điện ảnh Lệnh xóa sổ (Hoàng Trần Films sản xuất).
Sao anh cứ úp úp mở mở thế?
Nhân vật của tôi có hành tung hết sức bí ẩn. Đầu phim, tôi là một tay chơi, đua xe có hạng, thoắt ẩn thoắt hiện trong hầu hết những cảnh có nhân vật chính là Hoàng xuất hiện.
Trong phim này, anh cũng đánh đấm như Hắc Long trong Bẫy rồng. Vậy có gì đặc biệt?Mỗi vai diễn một hoàn cảnh, số phận khác nhau. Hắc Long là một nhân vật cực kỳ phản diện, còn Hải trong Lệnh xóa sổ là một nhân vật hai mặt, tạo cho người xem cảm giác hoang mang ban đầu, không biết anh này hiền hay dữ. Thêm nữa, với vai Hải, tôi phải làm quen với nhiều môn võ khác nhau như Vovinam, Taekwondo, kick boxing…, không chỉ đánh bằng tay không mà còn dùng cả binh khí như kiếm Nhật….
Kiếm thật hay giả?
Không phải là kiếm Nhật 100%, nhưng nhà sản xuất dã cho đúc kiếm thật, chứ không phải dùng kiếm “dỏm” làm đạo cụ. Vì vậy, độ nguy hiểm cũng cao, bằng chứng là những vết sẹo trên tay tôi đây!
Đây có phải là khó khăn mà anh đã gặp khi sử dụng kiếm trong phim không?
Rất nhiều khó khăn là đằng khác. Chúng tôi có hơn 2 tháng để luyện võ và kiếm. Nhà sản xuất rất chịu khó đầu tư khi bố trí hẳn một võ sư thứ thiệt về kiếm dạy cho chúng tôi. Như trên tôi đã nói, kiếm này có độ nặng cũng tương đương với kiếm thật, cầm bằng cả hai tay mà vẫn còn thấy nặng. Vì vậy, rất khó xoay trở khi chém, hay đấu với 7-8 người cùng lúc.
Ngay cả cảnh đua xe, chúng tôi cũng phải tập cho kỹ, mặc dù có anh em cascadeur hỗ trợ cho những cảnh quay khó, nhưng bản thân diễn viên phải biết nhập vai. Phần nhiều những cảnh đánh đấm đều được quay ban đêm cho thuận tiện, nên tôi đã phải kềm chế sự mệt mỏi của mình, vì ai cũng biết thức đêm sẽ tiêu hao năng lượng nhiều hơn ban ngày.
Có thể nói những cảnh hành động được quay rất kỹ, nhất là bối cảnh đông người, có nhiều thế đánh, chỉ cần một người quên “bài”, thì sẽ phải làm lại từ đầu, nên trước mỗi phân đoạn, chúng tôi đều tập dượt nhiều lần để chỉ quay một lần là đạt. Có thể nói Hải là một vai dài hơi, không chỉ biết hành động mà còn có những đoạn diễn nội tâm mà tôi rất thích.
Nếu phim có nhiều lời chê hơn khen thì anh nghĩ sao?Khen hay chê gì thì cũng chứng tỏ rằng phim gây được sự chú ý, sự quan tâm của công luận. Còn với góc độ là diễn viên, tôi tự hào đã nỗ lực hết mình, đã từ chối khá nhiều lời mời của các phim khác để có thể toàn tâm toàn ý cho vai diễn của mình, lòng yêu nghề của tôi vẫn còn nóng bỏng.. Phim có thể hay hoặc không hay, tùy cảm nhận của người xem, nhưng xin mọi người hãy ghi nhận tất cả sự cố gắng của đoàn phim, vất vả về thời gian, kinh phí cũng như nhân lực, chỉ nhằm mục đích làm được một bộ phim tôn vinh tinh thần thượng võ của dân tộc Việt.
*
Theo TGĐA
2sao.net