HOUSTON – Hai nghi can đã đánh một người đồng chủ nhân của một tiệm phở. Họ cầm một thanh sắt quất mạnh vào người của ông chủ tiệm, khiến ông bị té xuống đất bên ngoài tiệm.
Nguyễn Đào
Nạn nhân bị đánh là ông Nguyễn Đào. Theo các cơ sở truyền thông địa phương, ông Đào đã trở về tiệm sau một chuyến đi đến ngân hàng. Một điều mà hai kẻ cướp không biết là ông Đào cũng là một cảnh sát viên thuộc ty cảnh sát Quận Harris, làm việc tại khu vực số 7.
Vụ tấn công xảy ra vào khoảng 2:30 chiều thứ Hai, ngay sau khi ông Đào lái xe vào bãi đậu trước tiệm Phở Saigon nằm ở khu phố số 7400 đường West Tidwell.
Lúc bị đánh thì ông Đào mặc thường phục, tuy nhiên, ông có súng giấu trong người. Ông đã bước ra ngoài xe và thấy hai người đàn ông tiến về hướng của ông.
“Một trong hai người này đã có vũ khí, một cây mỏ lết lớn thuộc loại heavy-duty của thợ sửa ống cống,” ông Victor Senties cho biết. Ông là phát ngôn viên của sở cảnh sát thành phố Houston.
Ông Đào bị quất một cú vào đầu và té xuống mặt đường. Tuy bị choáng váng mặt mày, ông vẫn có thể rút khẩu súng lục và bắn vào hai kẻ cướp. Một trong hai người đã bị trúng đạn.
Lúc đó ông Michael Lee đang sửa xe trong tiệm Kwik Kar Lube & Tune nằm ở gần đó. Ông nói với nhật báo Houston Chronicle rằng ông đã nghe nhiều phát súng, tưởng rằng có một vụ bắn từ một chiếc xe nào đó chạy ngang qua nhắm vào người ở bên ngoài.
Thế rồi ông Lee thấy ông Đào đang được những người khác trợ giúp.
“Ông ấy có một vết thương lớn trên đầu,” ông Lee kể với nhật báo. “Ông cho biết là có người đã tìm cách cướp tiền của ông.”
Áo của ông Đào đã đẫm máu chảy từ trên đầu xuống. Theo lời của ông Lee, mặc dù đang bị xây xẩm mặt mày, đi đứng không vững, ông Đào cũng còn tỉnh táo để kể cho mọi người biết chuyện gì đã xảy ra cho ông.
Đến lúc đó thì nhân viên cứu thương của ty cứu hỏa Houston đã xuất hiện. Họ mau chóng chở ông Đào đến bệnh viện Memorial Hermann ở Memorial City, để được chữa trị cấp tốc vết thương trên đầu.
"Ngoài vết thương đó, ông có vẻ OK," phát ngôn viên Victor Senties của sở cảnh sát cho biết.
Hai nghi can đã bỏ chạy, cầm theo một số tiền từ trong túi ngân hàng của ông Nguyễn Đào.
Một người khác cũng đã nói chuyện với báo Chronicle là bà Andrea del Angel. Bà làm việc đằng sau quầy hàng tại quán bánh Hollywood Deli nằm bên cạnh tiệm Phở Saigon
Bà Del Angel cho biết bà thấy hai người đàn ông bỏ chạy trong bãi đậu xe. Một trong hai người này đã cầm một khẩu súng và quơ súng trên đầu trong lúc chạy thoát.
“Họ lái một chiếc xe và phóng chạy rất nhanh,” bà Del Angel kể.
Trong lúc điều tra vụ cướp, cảnh sát bắt đầu dò la các nhà thương ở trong vùng. Họ mau chóng tìm ra hai người đàn ông phù hợp với hai kẻ cướp tại bệnh viện Houston Methodist Willowbrook. Cảnh sát cho biết một trong hai người này đã bị thương trầm trọng, cần được di chuyển bằng máy bay trực thăng Life Flight đến nhà thương Memorial Hermann Hospital. Tình trạng sức khỏe của người này chưa được cảnh sát cho biết hôm thứ Ba.
Tại khu vực Precinct 7 của ty cảnh sát Hạt Harris, các viên chức cho biết ông Nguyễn Đào đã gia nhập lực lượng này từ năm 2009. Ông làm việc trong ban thi hành trát tòa.
Vào chiều thứ Ba, một nhân viên tại tiệm Phở Saigon cho báo Viễn Đông biết rằng ông Đào đã về nhà, không còn ở bệnh viện.
VD
Xin qúy bạn ủng hộ các nhà tài trợ của chúng tôi . Thành thật cám ơn




Nguyễn Đào
Nạn nhân bị đánh là ông Nguyễn Đào. Theo các cơ sở truyền thông địa phương, ông Đào đã trở về tiệm sau một chuyến đi đến ngân hàng. Một điều mà hai kẻ cướp không biết là ông Đào cũng là một cảnh sát viên thuộc ty cảnh sát Quận Harris, làm việc tại khu vực số 7.
Vụ tấn công xảy ra vào khoảng 2:30 chiều thứ Hai, ngay sau khi ông Đào lái xe vào bãi đậu trước tiệm Phở Saigon nằm ở khu phố số 7400 đường West Tidwell.
Lúc bị đánh thì ông Đào mặc thường phục, tuy nhiên, ông có súng giấu trong người. Ông đã bước ra ngoài xe và thấy hai người đàn ông tiến về hướng của ông.
“Một trong hai người này đã có vũ khí, một cây mỏ lết lớn thuộc loại heavy-duty của thợ sửa ống cống,” ông Victor Senties cho biết. Ông là phát ngôn viên của sở cảnh sát thành phố Houston.
Ông Đào bị quất một cú vào đầu và té xuống mặt đường. Tuy bị choáng váng mặt mày, ông vẫn có thể rút khẩu súng lục và bắn vào hai kẻ cướp. Một trong hai người đã bị trúng đạn.
Lúc đó ông Michael Lee đang sửa xe trong tiệm Kwik Kar Lube & Tune nằm ở gần đó. Ông nói với nhật báo Houston Chronicle rằng ông đã nghe nhiều phát súng, tưởng rằng có một vụ bắn từ một chiếc xe nào đó chạy ngang qua nhắm vào người ở bên ngoài.
Thế rồi ông Lee thấy ông Đào đang được những người khác trợ giúp.
“Ông ấy có một vết thương lớn trên đầu,” ông Lee kể với nhật báo. “Ông cho biết là có người đã tìm cách cướp tiền của ông.”
Áo của ông Đào đã đẫm máu chảy từ trên đầu xuống. Theo lời của ông Lee, mặc dù đang bị xây xẩm mặt mày, đi đứng không vững, ông Đào cũng còn tỉnh táo để kể cho mọi người biết chuyện gì đã xảy ra cho ông.
Đến lúc đó thì nhân viên cứu thương của ty cứu hỏa Houston đã xuất hiện. Họ mau chóng chở ông Đào đến bệnh viện Memorial Hermann ở Memorial City, để được chữa trị cấp tốc vết thương trên đầu.
"Ngoài vết thương đó, ông có vẻ OK," phát ngôn viên Victor Senties của sở cảnh sát cho biết.
Hai nghi can đã bỏ chạy, cầm theo một số tiền từ trong túi ngân hàng của ông Nguyễn Đào.
Một người khác cũng đã nói chuyện với báo Chronicle là bà Andrea del Angel. Bà làm việc đằng sau quầy hàng tại quán bánh Hollywood Deli nằm bên cạnh tiệm Phở Saigon
Bà Del Angel cho biết bà thấy hai người đàn ông bỏ chạy trong bãi đậu xe. Một trong hai người này đã cầm một khẩu súng và quơ súng trên đầu trong lúc chạy thoát.
“Họ lái một chiếc xe và phóng chạy rất nhanh,” bà Del Angel kể.
Trong lúc điều tra vụ cướp, cảnh sát bắt đầu dò la các nhà thương ở trong vùng. Họ mau chóng tìm ra hai người đàn ông phù hợp với hai kẻ cướp tại bệnh viện Houston Methodist Willowbrook. Cảnh sát cho biết một trong hai người này đã bị thương trầm trọng, cần được di chuyển bằng máy bay trực thăng Life Flight đến nhà thương Memorial Hermann Hospital. Tình trạng sức khỏe của người này chưa được cảnh sát cho biết hôm thứ Ba.
Tại khu vực Precinct 7 của ty cảnh sát Hạt Harris, các viên chức cho biết ông Nguyễn Đào đã gia nhập lực lượng này từ năm 2009. Ông làm việc trong ban thi hành trát tòa.
Vào chiều thứ Ba, một nhân viên tại tiệm Phở Saigon cho báo Viễn Đông biết rằng ông Đào đã về nhà, không còn ở bệnh viện.
VD
Xin qúy bạn ủng hộ các nhà tài trợ của chúng tôi . Thành thật cám ơn



