Một cựu y tá phẫu thuật với một mức độ tiêu tiền hoang phí đã nảy sinh ra “ý tưởng” giết những người phụ nữ khác để lấy tiền xài.
Những tưởng ý định điên rồ này chỉ là thoáng qua với nữ y tá này, nhưng ai ngờ bà ta đã làm thật.
Đó là ngày thứ 10 của tháng Ba năm 1994 khi bà Dorinda Hawkins, 57 tuổi, đang làm việc bán thời gian ở một cửa hàng đồ cổ và bán khung tranh có tên The Main nằm trên đường Trading Post ở gần hồ Elsinore, California. Đầu giờ chiều, một người phụ nữ tóc vàng khoảng tầm ngoài 30 tuổi, cao khoảng 1m58, tiến vào cửa hàng và ngó nghiêng xung quanh. Điều này không có gì lạ bởi hầu hết mọi khách tới xem đồ đều biểu hiện thái độ như vậy. Bởi lẽ vậy, bà Dorinda luôn cảm thấy an toàn và chẳng bao giờ nghi ngờ bất cứ chuyện gì.
Với kinh nghiệm bán hàng của mình, Dorinda thường biết được đâu là khách hàng có tiềm năng khi họ đi quanh và kiểm tra kỹ càng những món đồ cổ. Bà không mảy may để ý đến việc người phụ nữ kia đang làm gì. Ngay cả khi người khách này yêu cầu được ở một mình, Dorina cũng chẳng hề nghi ngờ. Trên thực tế, bà sẵn lòng mời vị khách đi sâu vào không gian phía sau cửa hàng, nơi người chủ đang làm khung tranh. Dorinda nhiệt tình giới thiệu vài hàng mẫu cho tới khi cảm thấy có thứ gì đó đang bóp chẹt cổ họng mình. Giật mình với điều đó, bà quay lại và nhìn thấy người khách đang dùng một sợi dây thừng màu vàng tìm cách thắt cổ mình. Sợi dây có nhiều mấu khiến bà cảm thấy khó thở rất nhanh. Còn người phụ nữ tóc vàng kia thay đổi thái độ đến kinh ngạc.
Dorinda vùng vẫy tìm cách thoát ra. Vừa kéo sợi dây thừng, bà vừa hỏi người phụ nữ kia đang làm trò gì vậy. Người khách đó dường như biết rất rõ phải làm thế nào để hạ gục đối phương một cách nhanh nhất. Cô ta vật Dorinda lăn xuống để dễ siết chặt cổ hơn, dùng hết sức để ghì chặt sợi dây thừng hơn nữa. Người phụ nữ đó rất khoẻ, nhưng Dorinda vùng vẫy quyết liệt vì sự sống và bà không ngừng cậu nguyện có ai đó đi vào cửa hàng khiến kẻ thủ ác mất tập trung.
Chi tiết: http://6news.vn/phap-luat/tin-nuoc-ngoai/2439-toi-ac-cua-mot-cuu-y-ta-ky-1
6news.vn/phap-luat/tin-nuoc-ngoai/2439-toi-ac-cua-mot-cuu-y-ta-ky-1]
Những tưởng ý định điên rồ này chỉ là thoáng qua với nữ y tá này, nhưng ai ngờ bà ta đã làm thật.
Đó là ngày thứ 10 của tháng Ba năm 1994 khi bà Dorinda Hawkins, 57 tuổi, đang làm việc bán thời gian ở một cửa hàng đồ cổ và bán khung tranh có tên The Main nằm trên đường Trading Post ở gần hồ Elsinore, California. Đầu giờ chiều, một người phụ nữ tóc vàng khoảng tầm ngoài 30 tuổi, cao khoảng 1m58, tiến vào cửa hàng và ngó nghiêng xung quanh. Điều này không có gì lạ bởi hầu hết mọi khách tới xem đồ đều biểu hiện thái độ như vậy. Bởi lẽ vậy, bà Dorinda luôn cảm thấy an toàn và chẳng bao giờ nghi ngờ bất cứ chuyện gì.
Với kinh nghiệm bán hàng của mình, Dorinda thường biết được đâu là khách hàng có tiềm năng khi họ đi quanh và kiểm tra kỹ càng những món đồ cổ. Bà không mảy may để ý đến việc người phụ nữ kia đang làm gì. Ngay cả khi người khách này yêu cầu được ở một mình, Dorina cũng chẳng hề nghi ngờ. Trên thực tế, bà sẵn lòng mời vị khách đi sâu vào không gian phía sau cửa hàng, nơi người chủ đang làm khung tranh. Dorinda nhiệt tình giới thiệu vài hàng mẫu cho tới khi cảm thấy có thứ gì đó đang bóp chẹt cổ họng mình. Giật mình với điều đó, bà quay lại và nhìn thấy người khách đang dùng một sợi dây thừng màu vàng tìm cách thắt cổ mình. Sợi dây có nhiều mấu khiến bà cảm thấy khó thở rất nhanh. Còn người phụ nữ tóc vàng kia thay đổi thái độ đến kinh ngạc.
Dorinda vùng vẫy tìm cách thoát ra. Vừa kéo sợi dây thừng, bà vừa hỏi người phụ nữ kia đang làm trò gì vậy. Người khách đó dường như biết rất rõ phải làm thế nào để hạ gục đối phương một cách nhanh nhất. Cô ta vật Dorinda lăn xuống để dễ siết chặt cổ hơn, dùng hết sức để ghì chặt sợi dây thừng hơn nữa. Người phụ nữ đó rất khoẻ, nhưng Dorinda vùng vẫy quyết liệt vì sự sống và bà không ngừng cậu nguyện có ai đó đi vào cửa hàng khiến kẻ thủ ác mất tập trung.

Cửa hàng bán khung tranh.
Dorinda nháo nhác tìm vật dụng có thể sử dụng, sau đó đá người phụ nữ kia và cố gắng thoát khỏi sợi dây thừng. Nhưng ....Chi tiết: http://6news.vn/phap-luat/tin-nuoc-ngoai/2439-toi-ac-cua-mot-cuu-y-ta-ky-1
6news.vn/phap-luat/tin-nuoc-ngoai/2439-toi-ac-cua-mot-cuu-y-ta-ky-1]