Vì ghen tuông với người yêu cũ của vợ mới cưới, Thịnh đã tưới xăng lên người vợ rồi châm lửa đốt. Sau khi vợ bị cháy Thịnh giả vờ kêu cứu rồi tự mình đưa vợ đến bệnh viện cấp cứu
Ngày 8-1, Công an quận Gò Vấp bắt khẩn cấp Nguyễn Duy Thịnh (SN 1978, ngụ phường 10, quận Gò Vấp) để điều tra về hành vi đốt người và gây ra cái chết cho vợ là Phạm Hương Thảo (SN 1981, ngụ P8, quận 3).
Vợ chồng Thịnh mới cưới nhau gần hai tháng, chưa làm thủ tục đăng ký kết hôn, được chị ruột Thịnh cho ở nhờ tại một căn nhà trên đường Phan Văn Trị. Khoảng 11 giờ 40 ngày 25-12-2011, người dân xung quanh bất ngờ nghe tiếng la hét thất thanh từ phía nhà Thịnh, liền chạy tới. Thịnh hốt hoảng cho biết vợ đang bị cháy ở lầu ba và nhờ mọi người gọi giúp xe cứu thương.
Tại hiện trường, nhiều vật dụng trong căn phòng bị thiêu rụi, chị Thảo đang nằm vật vã trong bồn tắm với tình trạng toàn thân cháy xém. Nạn nhân được đưa đi cấp cứu tại Bệnh viện 175 nhưng do vết thương quá nặng, đã qua đời sau năm ngày điều trị.
Ngay sau khi vụ việc xảy ra, Công an Q.Gò Vấp tiến hành khám nghiệm hiện trường xác định nguyên nhân vụ cháy.
Thoạt đầu, Thịnh khăng khăng do bất cẩn trong lúc dùng xăng để lau nhà nên xảy ra cháy và vợ Thịnh không kịp chạy thoát. Tuy nhiên, bằng con mắt nhà nghề, các điều tra viên Công an Q.Gò Vấp khẳng định đây không phải là vụ cháy thông thường, buộc kẻ thủ ác phải khai báo sự thật....
Chi tiết:
http://6news.vn/phap-luat/tin-trong-nuoc/2531-thieu-song-vo-moi-cuoi-roi-vo-keu-cuu
Ngày 8-1, Công an quận Gò Vấp bắt khẩn cấp Nguyễn Duy Thịnh (SN 1978, ngụ phường 10, quận Gò Vấp) để điều tra về hành vi đốt người và gây ra cái chết cho vợ là Phạm Hương Thảo (SN 1981, ngụ P8, quận 3).
Vợ chồng Thịnh mới cưới nhau gần hai tháng, chưa làm thủ tục đăng ký kết hôn, được chị ruột Thịnh cho ở nhờ tại một căn nhà trên đường Phan Văn Trị. Khoảng 11 giờ 40 ngày 25-12-2011, người dân xung quanh bất ngờ nghe tiếng la hét thất thanh từ phía nhà Thịnh, liền chạy tới. Thịnh hốt hoảng cho biết vợ đang bị cháy ở lầu ba và nhờ mọi người gọi giúp xe cứu thương.
Tại hiện trường, nhiều vật dụng trong căn phòng bị thiêu rụi, chị Thảo đang nằm vật vã trong bồn tắm với tình trạng toàn thân cháy xém. Nạn nhân được đưa đi cấp cứu tại Bệnh viện 175 nhưng do vết thương quá nặng, đã qua đời sau năm ngày điều trị.
Ngay sau khi vụ việc xảy ra, Công an Q.Gò Vấp tiến hành khám nghiệm hiện trường xác định nguyên nhân vụ cháy.
Thoạt đầu, Thịnh khăng khăng do bất cẩn trong lúc dùng xăng để lau nhà nên xảy ra cháy và vợ Thịnh không kịp chạy thoát. Tuy nhiên, bằng con mắt nhà nghề, các điều tra viên Công an Q.Gò Vấp khẳng định đây không phải là vụ cháy thông thường, buộc kẻ thủ ác phải khai báo sự thật....
Chi tiết:
http://6news.vn/phap-luat/tin-trong-nuoc/2531-thieu-song-vo-moi-cuoi-roi-vo-keu-cuu