G
Guest
Guest
Vườn bướm thế giới Côn Minh tại tỉnh Vân Nam là ngôi nhà của rất nhiều người nhỏ bé dưới 1,3m. Họ tới đây từ khắp mọi miền Trung Quốc, cùng mặc trang phục cổ lạ mắt và biểu diễn hài quanh những lâu đài nấm. Ảnh trên Reuters.
Màn trình diễn mang tên gọi ’Vương quốc của những người lùn’ tại vườn bướm thế giới Côn Minh, tỉnh Vân Nam, Trung Quốc.
Màn trình diễn tái hiện một cộng đồng cổ với 100 người lùn tham gia từ khắp vùng miền ở Trung Quốc, bắt đầu từ mùa hè năm ngoái.
Điều kiện làm việc ở Vương quốc người lùn là bạn phải thấp hơn 130 cm.
Hai lần một ngày, họ bước lên sân khấu để thu hút các khách du lịch bằng màn ca hát, múa và trình diễn các trò vui nhộn.
Vương quốc người lùn là nơi cư trú của những người có thân hình nhỏ bé, tránh sự phân biệt đối xử họ thường phải đối mặt tại quê nhà.
Được trình diễn tại đây là niềm hạnh phúc của nhiều người lùn.
Chàng lùn Ai Wen, 32 tuổi, đi tản bộ cùng chú chó.
Lu Ping, 33 tuổi, kiểm tra điện thoại di động giữa buổi biểu diễn.
Guan Shi Nin, 33 tuổi (bên phải) trông quán bán hàng lưu niệm.
Cô Tang Jian, 23 tuổi, trèo lên căn nhà hình nấm để thay đổi trang phục.
Wu Zhi Mi trên chiếc xe anh lái trở về sau buổi biểu diễn.
Những người lùn sẵn sàng cho buổi biểu diễn tiếp theo.












Hoài Vũ
(Theo Ngoisao)
(Theo Ngoisao)